Cô dâu hủy hôn ngay trong ngày cưới sau 10 năm chờ đợi vì một câu nói của mẹ chồng.
Tôi và anh là bạn học từ cấp 3. Khi tôi chuyển đến thành phố này và chuyển trường, mẹ tôi đã nhờ anh giúp đỡ tôi trong những ngày đầu. Thời gian trôi qua, anh vẫn đưa đón tôi, và chúng tôi dần trở nên thân thiết. Tôi là cô gái mộng mơ thích hoa cẩm tú cầu, còn anh là chàng trai yêu chụp ảnh. Anh thường chụp ảnh tôi và chúng tôi hẹn sẽ đi Đà Lạt cùng nhau. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng kết thúc khi gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính.
Từ đó, mẹ anh cấm chúng tôi chơi với nhau, nhưng tuổi trẻ khiến chúng tôi càng trốn đi gặp mặt. Một lần, khi thấy anh lén đón tôi, mẹ anh đã sang nhà mắng tôi và bố mẹ tôi. Dù thích anh, tôi quyết định không để anh đưa đón nữa để không làm bố mẹ nhục nhã. Thời gian trôi qua, chúng tôi trở thành strangers, nhưng khi cùng đỗ vào một trường đại học, chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại, giữ khoảng cách để mẹ anh không biết. Sau khi tốt nghiệp và đi làm, anh chính thức bày tỏ tình cảm với tôi.
Tôi đã yêu anh từ lâu và cảm thấy hạnh phúc, nhưng hình ảnh mẹ anh miệt thị bố mẹ tôi khiến tôi từ chối anh. Anh buồn bã quyết định đi du học và trước khi đi, anh tặng tôi bức ảnh cánh đồng hoa cẩm tú cầu Đà Lạt với dòng chữ "Đợi anh về". Tôi giữ bức ảnh cẩn thận và từ chối người khác trong suốt 3 năm. Khi anh trở về, cảm xúc dồn nén bùng nổ, và anh cầu hôn tôi ngay tại sân bay, hứa sẽ thuyết phục mẹ anh. Khi gặp tôi, mẹ anh ngỡ ngàng và im lặng suốt bữa ăn, khiến tôi lo lắng. Dù tôi định từ bỏ, anh đã giữ chặt tôi lại và khẳng định sẽ không để mất tôi.
Sự quyết định của anh là động lực để tôi tiếp tục tình yêu với người đàn ông mà tôi đã dành cả thanh xuân chờ đợi. Tôi chấp nhận để mẹ anh quản lý mọi thứ trong đám cưới, từ cỗ bàn đến váy cưới. Sau nhiều năm, tôi tưởng sẽ có một đám cưới hạnh phúc, nhưng cuối cùng phải hủy hôn. Cuối cùng, chúng tôi cũng bước vào lễ đường. Tuy nhiên, trong buổi lễ, mẹ anh bất ngờ nói với tôi rằng sau khi cưới, tôi phải trả lại toàn bộ vàng cưới. Lời bà như giọt nước tràn ly, khiến mọi ấm ức chất chứa trong tôi bùng lên.
Tôi lặng lẽ lấy micro từ MC và tuyên bố hủy hôn lễ, tháo trả vàng cho mẹ chồng rồi cùng gia đình nhà gái rời tiệc cưới. Dù sẽ rất lâu tôi mới quên được người đã yêu thương suốt 10 năm và nỗi đau từ mẹ anh, nhưng tôi thà kết thúc như vậy còn hơn mạo hiểm với một cuộc hôn nhân có mẹ chồng ghê gớm.


Source: https://afamily.vn/doi-10-nam-de-ket-hon-voi-tinh-yeu-dau-doi-co-dau-tuyen-bo-huy-hon-ngay-trong-ngay-cuoi-vi-cau-noi-cua-me-chong-20180921004559097.chn